Chán nản vì vợ chồng cùng tuổi
Quyên sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, cảm thấy chán nản khi nói về chuyện vợ chồng bằng tuổi. Dù bị bố mẹ phản đối, Quyên vẫn quyết định yêu và cưới Tuấn, người cũng sinh năm 1984. Sau hơn 2 năm yêu nhau, khi kết hôn, cô nhận ra những lo lắng của bố mẹ là đúng. Cả hai không ai nhường nhịn, dẫn đến nhiều cãi cọ. Chồng Quyên làm trong một công ty nhà nước với mức lương không đủ trang trải, nhưng anh không giúp vợ việc nhà. Quyên cảm thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt mọi thứ.
Chồng Quyên chưa chín chắn và không quan tâm đến con cái cũng như việc nhà, khiến Quyên phải một mình lo toan mọi thứ cho gia đình. Mặc dù có con gái nhỏ, Quyên tự chăm sóc, dọn dẹp và chơi với con, trong khi chồng chỉ thích đi uống trà với bạn bè sau bữa tối. Khi con ốm, Quyên vẫn phải tự chăm sóc mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ chồng, người vẫn giữ thói quen đi chơi khuya và chơi game. Cuộc sống hôn nhân của họ trở nên buồn tẻ, với giao tiếp chỉ dừng lại ở những câu xã giao, và Quyên thường phải ngủ cùng con trong khi chồng ngủ riêng.
Quyên thường góp ý với chồng nên làm thêm để có thu nhập, đặc biệt khi cô muốn đổi tủ lạnh lớn hơn. Tuy nhiên, chồng không đồng ý vì cho rằng tủ lạnh nhỏ vẫn đủ dùng. Quyên cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè có chồng lớn tuổi, có kinh tế vững hơn. Cô thậm chí từng nghĩ nếu quay ngược thời gian, cô sẽ không lấy chồng cùng tuổi. Quyên than phiền về việc kinh tế gia đình không ổn định do chồng có thu nhập thấp và không có chí tiến thủ. Dù chồng luôn chiều vợ, nhưng Quyên cảm thấy cuộc sống của họ không dễ dàng như người khác.
Ngọc Anh ở Hà Đông cảm thấy mệt mỏi vì lấy chồng bằng tuổi. Dù họ có tình yêu đẹp, nhưng sau hơn 5 năm chung sống, Ngọc Anh nhận ra những khó khăn trong việc lo toan gia đình. Cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm, thường xuyên cảm thấy cô đơn khi ra quyết định mà không có sự hỗ trợ từ chồng. Mặc dù bên ngoài, họ có vẻ hạnh phúc với cuộc sống đầy đủ, nhưng thực tế chồng cô chỉ giúp việc nhà và trông con sau khi đi làm.
Ngọc Anh không phải lo lắng nhiều về con cái như những phụ nữ khác, vì chồng cô không mê cờ bạc hay rượu chè. Tuy nhiên, anh lại không giúp đỡ cô trong các vấn đề lớn như mua nhà hay phát triển sự nghiệp, khiến cô phải tự xoay xở mà không có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh vác mọi thứ, chỉ mong không phải làm trụ cột gia đình. Còn Xuân Kim Liên, sau hơn 3 năm kết hôn và có một con trai hơn một tuổi, cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy mệt mỏi và chán nản.
Cô giờ mới hiểu câu "Lấy trẻ con về làm chồng". Xuân và chồng lớn lên trong hai môi trường giáo dục khác nhau. Bố mẹ Xuân nuôi dạy cô tự lập, quyết đoán và có thể tự sửa chữa mọi thứ trong nhà. Ngược lại, chồng Xuân học đến cấp 3 vẫn được gia đình đưa đón, và không biết làm những việc mà đàn ông thường làm.



Source: https://afamily.vn/ngan-tan-co-khi-vo-chong-bang-tuoi-20130420111410347.chn